Tình yêu là khi tâm hồn bắt đầu hát ca và hoa trong đời nở rộ.

Tình yêu là khi tâm hồn bắt đầu hát ca và hoa trong đời nở rộ.
Rate this post

Tình yêu là khi Tâm hồn Bắt đầu hát ca và hoa trong đời nở rộ.

– Love is when the soul starts to sing and the flowers of your life bloom on their own.

Rabindranath Tagore

(1861 – 1941) Nhà thơ, triết gia Bà La Môn, nhạc sĩ và nhà Dân tộc chủ nghĩa người Ấn Độ, được trao Giải Nobel Văn học năm 1913, là người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel.

Có thể bạn chưa xem:

Xem thêm các tác giả khác:

Có thể bạn quan tâm

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x