Sông Lô một dải trong ngần

Sông Lô một dải trong ngần
Rate this post

Sông Lô một dải trong ngần

Thảnh thơi ta rũ bụi trần cũng nên.

Sông Thao nước đục người đen,

Ai lên phố Én cũng quên đường về.

Mẹ em buôn chỉ bán tơ.

Buôn ngọn sông Bờ, bán ngọn Sông Thao.

Nước sông Thao biết bao giờ cạn,

Núi Ba Vì biết vạn nào cây?

Nào nhà anh Tú đâu đây.

Có thể bạn chưa xem:

Xem thêm các tác giả khác:

Có thể bạn quan tâm

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x