Những bài thơ Noel buồn nhất cho người đang cô đơn thất tình

Những bài thơ Noel buồn nhất cho người đang cô đơn thất tình
Rate this post

Đêm Noel từng dòng người rộn ràng, hối hả ngước nhìn về chúa, nơi có ánh đền lấp lánh, những cây thông noel cao vút được trang trí lộng lẫy. Đêm noel các cặp đôi âu yếm khoác tay nhau hòa vào dòng người đông nghịt. Noel lạnh khiến các cặp đôi lại càng quấn quýt bên nhau sưởi ấm cho nhau, những cái nắm tay vì thế cũng siết chặt hơn.

Năm nay noel lạnh hơn năm ngoái những người cô đơn ngoài kia hoặc người đang ngồi đọc bài viết này càng thấy lạnh lẽo trong lòng hơn. Những người ngoài đạo hay những người cô đơn như tôi ngồi ngắm dòng người đang đổ dồn về phía thiên chúa, nhìn những đôi tình nhân nắm tay nhau khiến tâm trạng buồn lại càng buồn hơn.

Có thể bạn chưa xem:

DanhNgonMoiNgay.com xin gửi đến bạn nỗi buồn đồng cảm qua những bài thơ noel buồn nhất mà tôi sẽ giới thiệu sau đây, là những bài thơ về tâm trạng buồn bã cô đơn trong đêm giáng sinh. Hy vọng bạn sẽ cảm thấy an ủi sau khi đọc những bài thơ này.

Đêm noel trong khi người người nắm tay nhau hướng về thiên chúa thì tôi ngồi một mình gặm nhấm nỗi buồn về mối tình đã qua. Vừa nhớ vừa thương vừa giận, chút hối tiếc, bao nhiêu là cung bậc cảm xúc khó nói hết bằng lời ngay lúc này đây.

1. Noel lỗi hẹn.

Mùa đông đến rồi một mùa lạnh nữa

Kỷ niệm xưa và lời hứa vẫn đầy

Hơi thở ấm vào mái tóc còn đây

Tình khắc khoải như hàng cây đứng đợi

Mùa đông lạnh nỗi nhớ thương vời vợi

Quặn thắt lòng như vạc với sương rơi

Mỏi cánh bay đêm đông giá rã rời

Bên bến đợi bóng một người thương nhớ

Trăng giá buốt nên trăng ngà đã vỡ

Một nữa đây một nữa ở phương nào

Đây lời thơ xin nhắn gửi mây cao

Mang đi nhé thả trôi vào cõi mộng…

Mùa giáng sinh nhớ thương tràn gió lộng

Ngực ấm nồng hương thơm bóng mây say

Tóc tình nhân đen dài mượt gió lay

Cho hơi thở sương ấm bay vào tóc

Nữa trăng lạc nữa trăng buồn sầu khóc

Vô tình thôi đừng trác móc chi nhau

Mùa đông này không gặp hẹn đông sau

Noel Chúa sẽ ban màu linh nghiệm

Đêm nhung nhớ chuông thánh đường vừa điểm

Ánh trăng mờ dò dẫm kiếm dấu chân

Mắt đợi chờ mắt trông ngóng xa gần

Noel vắng lại một lần lỡ hẹn…

(Hồng Dương – Thơ 8 chữ về mùa Noel lỡ hẹn)

2. Nhớ mùa noel

Anh còn nhớ mùa Noel năm đó

Đón em về sau thánh lễ nửa đêm

Tay đan tay trong nhạc khúc êm đềm

Tìm hơi ấm giữa đêm đông băng giá

Trên trời cao muôn ngàn vì sao lạ

Lấp lánh soi đón Thiên Chúa giáng trần

Anh bồi hồi theo từng tiếng chuông ngân

Cung thánh sáng huy hoàng trong đêm tối

Anh ngoại đạo chưa một lần xin tội

Miệng ngập ngừng theo từng tiếng cầu kinh

Chúa thương tình chắc Ngài sẽ hiển linh

Thương xót anh kẻ tội đồ lầm lỡ

Noel giờ với anh đầy bỡ ngỡ

Bóng em đâu..? Thiếu vắng tiếng kinh cầu

Đêm đông buồn lất phất giọt mưa ngâu

Giáo đường cũ mịt mờ trong hư ảo

Anh suốt đời mãi là người ngoại đạo

Chúa trên cao tha thứ những lỗi lầm

Noel về trong giá buốt lạnh căm

Lòng ấm lại khi tiếng chuông ngân đổ

3. Mùa giáng sinh lại về.

Mùa Giáng Sinh lại về, nhớ chăng anh?

Chiều hôm nay trời bắt đầu trở gió

Se se lạnh thêm rộn ràng phố nhỏ

Còn riêng em nỗi nhớ cứ ngập tràn

Đừng để em đêm thánh lễ lang thang

Bên giáo đường đơn côi hờn bóng lẻ

Đừng để em phải rưng rưng mắt lệ

Khi một mình ngơ ngác giữa trời sao

Đừng để em chờ đợi đến nghẹn ngào

Màu áo tím dịu dàng hằng ấp ủ

Chiều Noel mặc cùng anh xuống phố

Đợi đến giờ giáng thế Chúa Ngôi Hai

Về nghe anh cho hạnh phúc dâng đầy

Bờ vai rộng che bớt trời sương gió

Em cùng anh cúi quỳ bên máng cỏ

Thầm nguyện cầu trong giờ phút thiêng liêng

Anh không về em mắt ướt lệ viền

Cho nhạt nhòa ngàn sao về tụ hội

Đừng để em dõi mắt nhìn vời vợi

Phía không anh… trong đêm thánh vô cùng

(Đỗ Mỹ Loan – Thơ 8 chữ tâm trạng về đêm Noel cô đơn)

4. Ước nguyện đêm giáng sinh.

Tháng mười hai đi về thành phố

Tiết trời đông giá buốt chân côi

Nhìn xa xa sao giăng lấp lánh

Mới hay Giáng Sinh đã đến rồi

Chợt nghe nỗi lòng vọng đến xưa

Nhớ nàng áo trắng phất gió đùa

Trên đường dốc chiều qua phố thị

Bâng khuâng dừng bước mắt khẽ đưa

Rồi đến bên nhau cùng tâm sự

Đến tương lai và những ước mơ

Đến một tối Giáng Sinh vui vẻ

Nhìn Chúa Nhập Trần nét trẻ thơ

Lòng khấn nguyện tình yêu sâu thẳm

Giữa trái tim với những hân hoan

Với nàng với muôn vàn hạnh phúc

Thắm đượm cùng nhau trên lối xuân

(Đông Hòa – Thơ 7 chữ buồn về đêm Noel, nhịp 4/3 & 3/4)

5. Noel buồn

Đêm đông lạnh nữa hồn băng giá

Giáng sinh về chi dạ buồn hơn

Bao nhiêu thương nhớ giận hờn

Dần theo ngày tháng bào mòn tim anh

Tình sao quá mong manh dễ vỡ

Lời thề xưa như gió thoảng qua

Còn chăng nước mắt nhạt nhoà

Còn chăng nỗi nhớ vỡ oà trong đêm

Chuông xóm đạo vang lên khắp nẻo

Bao nhân tình xem lễ đêm đông

Riêng ta ngập mối tơ lòng

Lặng nghe bài thánh ca buồn miên man

Noel đó cùng nàng sánh bước

Nơi giáo đường hẹn ước chung đôi

Cầu xin ân đức chúa trời

Ban cho đôi trẻ trọn đời bên nhau

Tình tan vỡ còn đâu hẹn ước

Người phủ phàng cất bước ra đi

Chúa trời sao chẳng chứng tri

Giáng sinh lại đến gợi chi nỗi niềm.

6. Thơ tình buồn đêm noel.

Noel về nơi ấy anh có vui

Có cùng ai tay trong tay chung bước

Giáo đường xưa cùng nhau ta nguyện ước

Anh có đến với người ấy không anh

Vai em gầy hạnh phúc cũng mong manh

Giữa phố đông chỉ mình em lặng lẽ

Vẫn chúc cho ai kia luôn vui vẻ

Bên người tình anh đã chọn nhé anh

Sao tình yêu giống như chỉ se mành

Mới đến đó đã vội vàng dứt bỏ

Tình yêu em như vầng trăng sáng tỏ

Xa anh rồi em khuất giữa đám mây

Noel về em rảo bước nơi đây

Vẫn hang Chúa Mẹ Maria đó

Lời cầu nguyện cho anh em vẫn nhớ

Không biết anh ở bên nớ có hay..!!!

7. Giáng sinh buồn.

Em yêu hỡi mùa Noel lại đến

Em có còn lưu luyến mảnh tình xưa

Hai đứa mình chung bước buổi đón đưa

Cùng xem lễ ngày xưa em có nhớ.

Nay xa rồi chuyện tình duyên đã lỡ

Để lòng buồn dang dở bến cô liêu

Nhớ thuở nào hai đứa lạc vườn yêu

Tình ta đẹp trong mĩ miều hạnh phúc.

Hai đứa ta đẹp như mai và trúc

Tay trong tay cùng ước lúc chuông ngần

Mong cuộc tình sẽ trọn vẹn ái ân

Đời rực rỡ ánh kim ngân chói rạng.

Khắc Noel trời bỗng như bừng sáng

Có lẽ rằng Chúa chứng giám lòng ta

Rồi mai đây sẽ mãi chẳng rời xa

Tình vang mãi khúc Thánh ca bất diệt.

Hỡi Chúa trời…tại sao?…tình ly biệt

Giáng sinh này…giá buốt…liệt con tim

Chỉ còn đây gió lạnh thổi im lìm

Biết làm gì… để trái tim…ấm lại.

8. Lặng lẽ đêm noel.

Em không về thật rồi đêm Noel

Đèn thông báo chuyến cuối cùng lịm tắt

Góc sân ga hoàng hôn buông lạnh ngắt

Đêm vô tình trượt dài bước chân anh

Phố dịu dàng góc quán nhỏ còn đây

Cây thông già vẫn giăng đèn nhấp nháy

Bàn ghế hôm nao chỗ ngồi vẫn vậy

Vắng mỗi mắt môi em trời đổ mưa

Phục sinh mà Trịnh buồn hát Diễm Xưa

Sợi tóc xanh níu mây chờ trú gió

Trăm năm tiếng gita còn Ở Trọ

Trăng rụng giữa rừng người lạc trùng khơi

Thánh lễ này ai thắp nến em ơi

Tiếng kinh cầu có hồi sinh mắt biếc

Cái lạnh xứ người mênh mang da diết

Gầy guộc con tim em nhòa lệ ai?

Sài gòn tàn đêm lặng vắng người thưa

Những vì sao cũng nhạt rơi lần lựa

Ngôi giáo đường giờ âm thầm kính cửa

Nguyện ước chơi vơi lạc tận cuối trời…

9. Noel mình con.

Noel này! Con buồn lắm chúa ơi

Lại mình con giữa trời đông giá lạnh

Tiếng thánh ca làm lòng con thêm chạnh

Khi nhớ về thủa mặn nồng lúc xưa

Chúa biết không? Con đã không còn nữa

Một người mà…con quá đỗi yêu thương

Nhưng giờ đây đã chia hai con đường

Và sánh bước bên một người tình mới

Chúa ơi chúa…mùa noel sắp tới

Con rất buồn và đau xót trong tim

Nơi giáo đường con sẽ đứng lặng im

Chỉ mình con chẳng còn ai bên cạnh

Trên phố phường, trời đêm đông rất lạnh

Nhưng mọi người họ hạnh phúc bên nhau

Còn lại con bước từng bước lòng đau

Khi nhớ về mùa noel xưa cũ

Và đêm ấy…chắc con sẽ không ngủ

Chỉ nằm nghe bài hát thánh ca buồn

Rồi cầu chúa cho người ấy sẽ luôn

Hạnh phúc mãi, ấm êm bên tình mới

Dù như vậy nước mắt con sẽ rơi

Sẽ đau lắm khi mất đi người ấy

Nhưng chúa ơi! Yêu thương là như vậy

Còn yêu đấy nhưng biết phải làm sao?

10. Thơ tình đêm noel buồn

Noel ấy mình trao tình rất vội

Trước thánh đường quỳ gối nguyện cầu chung

Có ngờ đâu từ đó chẳng đi cùng

Người xuống biển kẻ lên rừng cách biệt.

Noel đến ở nơi nào có biết

Ảo não sầu da diết nhớ người xưa

Vạn lời thương ngỏ hết cũng sao vừa

Vì duyên phận đành chưa tròn tiếng hứa.

Noel tới nhắn về xa một thủa

Có nguyện cầu lần nữa đợi chờ nhau

Lỡ kiếp này mình trọn vẹn nỗi đau

Thì xin hẹn nghĩa ngày sau sẽ trả.

Chuông vừa đổ nẻo đường như vội vã

Trẻ vui đùa, đôi bạn ngả đầu trao

Một mình ta ngơ ngẩn chẳng dám vào

Trên chánh điện nơi nào ai có hiểu.

11. Noel cận kề.

Đông này giá lạnh chẳng gần em

Cái lễ noel chạnh bên rèm

Thỏa chí ngày xưa đâu còn nữa

Giam tình thất hứa ngấn mắt nhem

Em còn ngóng đợi hứa tình xưa

Mãi động trông anh những lúc thèm

Bản nhạc du dương từng khúc trỗi

Đông lạnh nhớ nhiều biết không em?

12. Đêm noel thương nhớ!

Noel này đếm bước lẻ đơn côi

Nghe nuối tiếc lạc loài miền thương nhớ

Hồn cô quạnh mong manh từng nhịp thở

Hai phương trời trăn trở một niềm đau.

Đêm vô cùng quỳ bên đấng tối cao

Xin nước mắt thôi nghẹn ngào cay đắng

Xóa trong nhau những nỗi niềm thầm lặng

Gánh thương sầu còn oằn nặng đời nhau.

Lỡ làng rồi đành hẹn lại kiếp sau

Thiên tình ái còn đậm màu khát vọng

Giữa đêm mơ thèm vòng tay ấm nóng

Lửa ân tình còn rát bỏng buồng tim.

Đông trở sầu cho nổi nhớ dài thêm

Sương đọng giọt làm ướt mềm tâm sự

Đời ngăn cách chữ duyên và chữ nợ

Biệt ly rồi còn chờ đợi mà chi?

Trên đây là những bài thơ noel buồn tâm trạng nhất mà DanhNgonMoiNgay.com muốn gửi đến những bạn đang cô đơn, thất tình. Hy vọng những bài thơ trên sẽ đồng cảm với tâm trạng của bạn lúc này. Hãy đón noel theo cách riêng của mình, cô đơn buồn nhưng hãy mạnh mẽ lên bạn nhé! Tuy không có người ấy bên cạnh nhưng đêm nay bạn có thiên chúa ở bên che chở sưởi ấm bạn, biết đâu noel năm sau bạn sẽ tay trong tay với một nửa của mình yêu thương rồi. Chúc bạn có một đêm noel thật vui vẻ, ấm áp.

Xem thêm các tác giả khác:

Có thể bạn quan tâm

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x