Khi cuộc đời cho bạn lựa chọn giữa tình yêu và nỗi sợ… hãy nhớ lựa chọn tình yêu.

Khi cuộc đời cho bạn lựa chọn giữa tình yêu và nỗi sợ… hãy nhớ lựa chọn tình yêu.
Rate this post

Khi cuộc đời cho bạn Lựa chọn giữa Tình yêu và nỗi sợ… hãy nhớ Lựa chọn Tình yêu.

– When life gives you a choice between love and fear… remember to choose love.

Katrina Mayer

Tiến sĩ kiêm nhà thuyết trình Nổi tiếng Thế giới về xây dựng Nhân cách và động lực Bản thân người Mỹ.

Có thể bạn chưa xem:

Xem thêm các tác giả khác:

Có thể bạn quan tâm

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x